Bò trốn khỏi lò giết mổ và thoát chết nhờ biết trượt nước

Một con bò đã trốn thoát khỏi một lò mổ ở Brazil và tìm cách đi vào một công viên nước gần đó.
bo.jpg

Theo New York Post, câu chuyện này xảy ra ở Nova Granada, cách Rio de Janeiro khoảng 500 dặm về phía tây.
Con bò, đang chờ bị giết mổ tại một trang trại gia súc, đã tìm cách thoát ra ngoài và lang thang khắp nơi cho đến khi tìm thấy công viên nước Indaia Club de Campo. Nó leo lên một số cầu thang, đến trên đỉnh của một đường trượt nước.
Rất may, tất cả điều này xảy ra khi không có quá nhiều người xung quanh nên con vật không bị hoảng sợ và nó tiếp cận cầu trượt một cách thận trọng.
Sau đó, nó từ từ đi xuống đường trượt xoắn của công viên giải trí. Nước đã được tắt để đường trượt không bị trơn.
Nhiều người đặt câu hỏi, làm thế nào con bò xoay sở để vào được công viên nước vì nơi này thường có an ninh khá chặt chẽ.
Điều đáng ngạc nhiên nữa là chiếc cầu trượt này chỉ được chứng nhận là có thể chịu được trọng lượng lên tới 450 pound (204kg), trong khi con bò nặng khoảng 700 pound (gần 320kg) mà chiếc cầu trượt vẫn không bị vỡ.
Khi công viên nước thông báo cho trang trại gia súc về việc con bò mất tích của họ, chủ sở hữu, Carlos Miguel Serante, đã quyết định không giết con bò và thay vào đó biến nó thành thú cưng.
Carlos thậm chí còn đặt tên cho con bò là Tobogã, có nghĩa là cầu trượt trong tiếng Bồ Đào Nha.

Theo ladbible
back to top