Bố mẹ “mất nhân tính” giam nhốt con trong căn phòng tồi tàn

Mới đây, câu chuyện bố mẹ ruột mất nhân tính đã giam nhốt con đẻ của mình bên trong căn phòng tồi tàn như ổ chuột ở Braxin khiến ai cũng bất mãn.

Câu chuyện bố mẹ giam nhốt con đẻcủa mình ở nơi khủng khiếp, hoang tàn như ổ chuột này diễn ra trong một căn nhà ở thành phố Cuiabá, bang Mato Grosso, Braxin.

Bố mẹ “mất nhân tính” giam nhốt con trong căn phòng tồi tàn ảnh 1

5 đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng tồi tệ.

Ngày 08/12, năm đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột nhốt mới được giải thoát sau khi ném mẩu giấy cầu cứu hàng xóm. Bắt được mẩu giấy nhỏ, người đàn ông phát hiện ra hành vi bạo lực gia đình, đối xử tàn tệ với trẻ nhỏ và hành hung gây thương tích nghiêm trọng của cặp vợ chồng hàng xóm.

Bố mẹ “mất nhân tính” giam nhốt con trong căn phòng tồi tàn ảnh 2

Cặp bố mẹ ruột “mất nhân tính” đó là Helio Roberto dos Santos cùng Natalia Pereira de Paula. Cả hai thường xuyên đánh đập con nhỏ bằng thắt lưng hoặc ống kim loại, và nhốt 5 đứa con đẻ của mình bên trong căn phòng tồi tàn với điều kiện sống vô cùng tồi tệ, không có điện hay nước sinh hoạt tối thiểu và phải ăn đồ ôi thiu suốt nhiều ngày liền.

Chịu đựng đau khổ cùng cực, những đứa trẻ đáng thương nghĩ ra cách viết thư cầu cứu và bọc vào ngoài một tảng đá nhỏ rồi ném sang nhà hàng xóm.

Bố mẹ “mất nhân tính” giam nhốt con trong căn phòng tồi tàn ảnh 3

 Bức thư cầu cứu của những đứa trẻ.

Nội dung của bức thư ghi: “Chúng cháu bị bố mẹ nhốt trong một căn phòng tối, rất đói khát và chỉ được ăn đồ ôi thiu mà thôi. Xin hãy cứu giúp chúng cháu!”.

Phát hiện thấy tờ giấy cầu cứu ở khoảng sân trống, người hàng xóm liền gọi điện cho lực lượng chức năng để trình báo sự việc. Khi đến hiện trường, cặp vợ chồng đang ngồi ăn uống thoải mái, trong khi những đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng ẩm thấp, bốc mùi, ngủ trên đệm rách, ăn đồ ôi thiu và bị đánh thâm tím, bầm dập khắp người.

Bên cạnh vấn đề suy dinh dưỡng, những đứa trẻ còn phải chịu tổn thương nặng nề về mặt tâm lý.

LT (Theo Kiến Thức)

Theo Đời sống
back to top